Vợ cũ của chồng tôi bất ngờ ghé thăm sau 6 năm vắng bóng, mẹ chồng lập tức cầm chổi đuổi đi khiến cô ấy tái mét mặt mày.
Vợ cũ của chồng tôi rất tệ. Sau 7 năm ly hôn, chị ta dẫn con đi biệt tích suốt 6 năm. Chồng tôi từng rất nhớ con, có lần tìm đến gặp nhưng bị chị ta đuổi. Chị ta chỉ nhắn tin đòi tiền chu cấp hàng tháng. Tôi tôn trọng quá khứ của chồng, nên không hỏi về số tiền đó. Cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc, nhưng gia đình chồng luôn khó chịu khi nhắc đến vợ cũ. Chồng tôi không còn thiện cảm với chị ta nhưng vẫn nhớ con. Khi tôi sinh bé Mận, anh càng nhớ con trai riêng hơn. Gần đây, tôi bất ngờ thấy vợ cũ của chồng ngồi trong nhà.
Khi thấy tôi, chị ta vui vẻ hỏi thăm rồi đề nghị gửi con trai lại. Tôi sững sờ trước yêu cầu quá đáng đó. Chưa kịp phản ứng, mẹ chồng tôi đã nổi giận nói nếu không nuôi nổi thì cứ để đứa bé lại và rời khỏi nhà. Bà khẳng định đây không phải chỗ để chị ta tùy ý ra vào. Sau đó, mẹ chồng cầm chổi đi xuống bếp, khiến vợ cũ của chồng tôi tái mặt và nhanh chóng rời đi. Mẹ chồng giải thích rằng chị ta muốn mượn đứa bé để thường xuyên lui tới, nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi yên tâm phần nào nhưng vẫn lo lắng về việc chị ta có thể lợi dụng con trai để níu kéo chồng.
Cô ta cứ đưa con tới, chồng tôi sẽ mềm lòng vì đã xa con 6 năm. Tôi phải làm gì để ngăn cản cô ấy đây?



Source: https://afamily.vn/vo-cu-cua-chong-toi-vua-den-choi-sau-6-nam-biet-tich-me-chong-bong-cam-choi-duoi-di-khien-chi-ta-xam-ngoet-mat-may-20210524104145165.chn